Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ: Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ sự thật về mối tình với bố bé

Thân Thúy Hà đau đẻ đúng 3 ngày 4 đêm và gặm nhấm từng cơn gò, nằm trên giường đẻ 6 tiếng mới sinh được con.

Xuất thân là người mẫu, Thân Thúy Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là “người mẫu quốc dân”. Sau đó chị chuyển sang điện ảnh và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt với hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Nữ diễn viên kết hôn năm 2009 với một doanh nhân. Cả hai ly hôn sau 2 năm vì mâu thuẫn và nhiều bất đồng nảy sinh khi chung sống. Sau nhiều biến cố trong chuyện tình duyên, gia đình, Thân Thúy Hà một mình nuôi con trai Duy Anh suốt nhiều năm qua…

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 1

Xuất thân là người mẫu, Thân Thúy Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là “người mẫu quốc dân”.

Năm 2019, nhiều người không khỏi bất ngờ khi hay tin bạn thân Hà Tăng mang thai và sinh bé gái Hera dù trước đó chị chưa từng công khai mối quan hệ cũng như tiết lộ về “nửa kia” của mình. Trong cuộc trò chuyện mới đây, chị xin phép không chia sẻ quá nhiều thông tin về bố của em bé mà là những tâm sự về quyết định sinh con cũng như cảm xúc lần thứ hai được thực hiện thiên chức thiêng liêng của phụ nữ.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 3

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 4

Chào chị Thúy Hà, sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất, chị một mình nuôi bé Duy Anh và không đi thêm bước nữa. Vậy lý do gì khiến chị quyết định sinh em bé thứ hai?

Mình có 7 anh chị em, gia đình mình rất vui và ấm cúng, từ nhỏ mình đã mong khi lập gia đình sẽ sinh 4 người con nên chuyện có bé thứ hai cũng là mong muốn và nằm trong kế hoạch từ lâu của bản thân.

Mặt khác, chính bé Duy Anh là người muốn mình sinh em thứ hai. Một lần khi hai mẹ con đi trên xe, Duy Anh cầm quả địa cầu và hỏi: “Mẹ thấy con với cái Trái đất này giống nhau không?”. Mình ngạc nhiên không hiểu thì con bảo: “Trái đất chỉ có duy nhất một mình nó, không có anh chị em gì hết nên con thấy con cũng giống như Trái đất này. Con sống có một mình nên giờ muốn có em”.

Câu nói này đã làm mình suy nghĩ nhiều và quyết định sinh bé thứ hai. Khi Hà đến với bố của bé thứ hai và quyết định sinh con, Duy Anh đã chứng kiến và đồng hành với mẹ trong mối tình này. Từ ngày có bé Hera, mình luôn ý thức được chuyện phải thương con đồng đều, dù là bé nhỏ hay bé lớn. Mẹ muốn cùng con trai chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm lo cho em, dạy bé cách yêu thương, bảo bọc em gái.

Phụ nữ mang thai và sinh con ở tuổi tứ tuần thường không thuận lợi như khi vẫn còn trẻ, ngày mang bầu bé Hera chị bước vào tuổi 41, có khi nào chị cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mẹ và bé không?

Lý thuyết là vậy, nhưng bản thân mình phải biết sức khỏe của bản thân thế nào, việc mang thai và sinh con là điều hết sức quan trọng nên mình phải bảo đảm sức khỏe thật tốt, kết hợp với việc kiểm tra tâm lý trước khi mang thai thì mới dám đưa ra quyết định cuối cùng.

Qua thăm khám, bác sĩ đã cho Hà lời khuyên thực tế để 9 tháng thai kỳ sao cho thuận lợi nhất. Bản thân mình cũng không hề áp lực hay lo lắng gì trong quá trình mang thai lần này, thậm chí vẫn đón nhận niềm hạnh phúc như lần đầu 9 năm về trước vậy.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 6

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 7

Một mình vừa nuôi con nhỏ vừa đi đóng phim, thêm việc có bầu, chị tự chăm mình thế nào và có bao giờ thấy tủi thân khi thiếu vắng một người ở bên cạnh?

Hà nghĩ một bà mẹ có trách nhiệm đều phải thăm khám thai định kỳ, gặp bác sĩ thường xuyên để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao từ những tháng cuối của thai kỳ vì lo lắng vết mổ của mình bị nứt.

Ngoài ra mình bổ sung ăn uống dưỡng chất, tập luyện sức khoẻ và giữ cho tinh thần thoải mái để chờ ngày đón bé chào đời. Lần mang thai này, Hà thấy khỏe khoắn và gọn gàng hơn đợt trước. Mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ lúc sinh Duy Anh nên không để tăng cân quá nhiều và giữ nhịp sinh hoạt ít xáo trộn. Nếu như lần đầu mang bầu mình tăng 20kg thì lần này chỉ tăng nhẹ nhàng 14kg, không bị phù hay rạn da.

Nhiều người vẫn hay hỏi Hà rằng, đơn thân mang bầu và sinh con, có khi nào Hà thấy tủi thân hay mệt mỏi? Mỗi khi được hỏi thăm như vậy mình chỉ cười và đáp lại rằng: Bản thân không những không buồn phiền hay vất vả mà thậm chí còn rất rất hạnh phúc.

Được biết khi mang thai đến tháng thứ 6 chị sang Mỹ dưỡng thai, có phải chị muốn tìm đến nơi có điều kiện tốt để chăm sóc thai kỳ được chu đáo nhất?

Thời điểm đó mình có việc cần phải bay qua Mỹ và cũng không có ý định sinh con bên đó mà định sau vài tuần sẽ bay về lại Việt Nam nghỉ ngơi chờ tới ngày sinh. Tuy nhiên, do trục trặc công việc nên khi giải quyết xong thì thai đã to quá rồi, lúc này các bác sĩ khuyên trong thời gian gần cuối thai kỳ không nên đi máy bay. Trong tình thế đó Hà buộc phải thay đổi kế hoạch và sinh con tại Mỹ, may mắn Hà được những người thân ở Mỹ “cưng như trứng mỏng”, chăm sóc chu đáo cả trước và sau khi sinh chứ nếu một mình nơi đất khách quê người thì Hà không biết phải xoay sở ra sao.

Nói như vậy có nghĩa là lần sinh này chị hoàn toàn bị động?

Không hẳn là vậy, trước đó Hà đã có sự chuẩn bị rất kỹ lường rồi. Lần thứ hai nguyện vọng của Hà là được sinh thường. Suốt quá trình này, các bác sĩ đặt máy theo dõi cơn gò hoạt động liên tục. Nếu có dấu hiệu nứt, vỡ vết mổ cũ, bác sĩ sẽ lập tức cho Hà vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ. May mắn suốt nhiều giờ đồng hồ chờ đợi mình cũng thở phào vì cuối cùng con gái nặng 3,5 kg được chào đời an toàn theo cách tự nhiên, vào ngày 5/2.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 9

Hành trình sinh đẻ và mang thai của chị được rất nhiều người thân hỗ trợ.

Từng sinh nở một lần nhưng chưa biết thế nào là đau đẻ hay chuyển dạ. Lần này chị đã được trải nghiệm cái cảm giác không thể quên trong đời đó chưa?

Một câu để diễn tả thôi: “Đau thấu trời xanh”. Hà đau đúng 3 ngày 4 đêm và gặm nhấm từng cơn gò, nằm trên giường đẻ 6 tiếng mới sinh được con. Nhớ lúc trước đó, do mất ngủ mấy ngày liền các bác sĩ lo mình không rặn được nên đã tiêm gây tê màng cứng để đảm bảo thuận lợi cho chuyến vượt cạn. Thời gian nằm trên bàn chờ sinh mình cũng ngủ luôn cho đến lúc chuyển dạ.

Là một người phụ nữ truyền thống, sau sinh chị có nằm than, kiêng tắm gội theo quan niệm cũ?

Sau sinh, mình kết hợp hai phương pháp kiêng cữ truyền thống và hiện đại. Mình không nằm than, kiêng tắm gội theo quan niệm cũ nhưng cũng không uống nước lạnh như thói quen của người Mỹ. Hà vẫn nhét bông gòn vào tai, mang tất và giữ ấm cơ thể mỗi khi ra đường. Mình nghĩ việc ăn uống nên tuân thủ quy tắc của các cụ để yên tâm và tốt cho sức khỏe.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 10

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 11

Tháng thứ 6 của thai kỳ chị sang Mỹ và đã sinh em bé tại đất nước này.

Nhiều chị em làm nghệ thuật thường khó chấp nhận được cân nặng sau sinh và nhanh chóng tìm đến các phương pháp ép cân lấy lại vóc dáng, bản thân chị thì sao?

Đến giờ phút này khi bé Hera đã hơn một tuổi nhưng Hà vẫn thừa cân, Hà chấp nhận vóc dáng sau sinh không được hoàn hảo và giảm cân từ từ, khoa học, không vội ép cân để đảm bảo an toàn sức khỏe. Sau sinh 1 tháng mình đã chuẩn bị cho vai diễn mới. Nhiều bạn coi phim thấy Hà còn mũm mĩm nhưng mình không xấu hổ với hình ảnh đó vì nếu khán giả yêu mến chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho người phụ nữ sau sinh.

Hiện tại mình vẫn phải duy trì tập luyện để cơ thể săn chắc, phục hồi sức khỏe và da dẻ. Tuy nhiên, Hà nghĩ điều quan trọng ở người phụ nữ chính là tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu mình trong mọi hoàn cảnh, thật sự thoải mái và hạnh phúc thì thần sắc ắt sẽ rạng rỡ xinh đẹp ra thôi.

Em bé Hera cũng đã hơn 1 tuổi, chị cũng cởi mở hơn rất nhiều về chuyện của quá khứ. Vậy không biết sắp tới “người mẫu quốc dân” của chúng ta sẵn sàng tiết lộ và công khai ba của Hera chưa?

Hà cũng luôn thắc mắc rằng tại sao mọi người muốn biết ba của bé Hera để làm gì? Thoả mãn sự tò mò của bản thân thôi chứ thật sự không cần thiết. Mình nghĩ đây là chuyện riêng. Trước đây, mình đã công khai danh tính bố Duy Anh rồi nhưng có những người đàn ông không muốn công khai như vậy. Tuy nhiên, dù họ muốn hay không, bản thân Hà cũng sẽ giấu kín chuyện đời tư của mình. Mình cần khán giả biết, yêu thương mình qua những sản phẩm nghệ thuật chứ không phải chuyện cá nhân.

Hà chỉ cần gia đình, bạn bè, các con biết cha chúng là ai, mối quan hệ tốt đẹp thế nào là được rồi. Hà không muốn bán đời tư để PR tên tuổi bản thân. Ở tuổi này, mình cần những sản phẩm hay, chất lượng chứ không phải gây sự tò mò cho khán giả bằng chuyện đời tư. Mình không muốn phanh phui hết mọi thứ vì như vậy khán giả sẻ cảm thấy nghệ sĩ không còn gì hấp dẫn nữa. Họ sẽ không muốn quan tâm hay biết nhiều hơn vì đã biết hết rồi.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 13

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 14

Những người trải qua đổ vỡ họ thường như “con chim sợ cành cong”, liệu có phải do những tổn thương từ cuộc hôn nhân trước khiến chị e dè không muốn kết hôn?

Tính Hà năng động, bay nhảy không thích gò bó hay quản thúc nên cũng sẽ không làm cho người khác thoải mái khi sống cùng, hơn nữa chuyện vợ chồng cũng là duyên phận, không nói trước được gì. Hà hoàn toàn không e dè, sợ sệt bất cứ điều gì, chỉ là cảm thấy việc kết hôn không quá cần thiết. Hiện tại, mình và người yêu vẫn bình thường như những cặp đôi khác, anh vẫn là cha của con mình, chỉ có điều chúng mình không kết hôn. Hà không muốn kết hôn, không muốn lấy chồng lần nữa nhưng tình yêu thì vẫn có.

Hà cảm thấy không tin tưởng ở bản thân, không tin có người sẽ chiều chuộng được tính nết mình suốt đời. Có thể mình quá mạnh mẽ. Thường phụ nữ phải nương tựa vào đàn ông, vai trò của đàn ông là che chở. Còn mình, nhiều khi chưa nói xong, mình đã làm xong rồi, giống như chiếm luôn vai trò của người ta. Hà nghĩ đàn ông không thích như vậy. Nhiều lần mình muốn thay đổi nhưng chưa được. Khi nào sửa được cái tính và cảm thấy mình yếu đuối, cần bờ vai để nương tựa, mình sẽ tiến thêm bước nữa. Tại thời điểm này, khi có thêm bé Hera tâm trạng Hà đang rất thoải mái và hạnh phúc.

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé - 15

Cảm ơn Thân Thúy Hà rất nhiều về những chia sẻ thú vị!