Nghe dâu kể chồng ăn chơi, mẹ chồng ủng hộ ʟʏ ᴅị thưởng 12 cây vàng: “Về đây mẹ xây cho cái nhà”

Mẹ chồng đỉnh của chóp thế này thì con dâu chẳng sợ bị thiệt thòi đâu. Kể cả không đòi cho 12 cây vàng thì mẹ chồng này vẫn rất tuyệt vời.

Hội chị em hay kháo nhau rằng, được chồng thương là chưa đủ mà muốn “đỉnh của chóp” hơn nữa thì phải có được cha mẹ chồng hoặc gia đình chồng. Một khi đã thương là con dâu chẳng sợ thiệt thòi mà trái lại còn có nhà chồng bênh vực, là bến tựa vững chắc.

Mà thật vậy, đã được nhà chồng thương thì kiểu gì cũng sống thoải mái, thậm chí chồng có sai quấy điều gì thì chị em khỏi phải lên tiếng vì đã có cha mẹ chồng ra tay “xử đẹp” anh ta. Người phụ nữ sau đây cũng có được niềm may mắn này. Chị lấy chồng đến nay là được 5 năm. Thời gian đầu anh rất tu chí làm ăn, chẳng biết sao một năm trở đây thường xuyên chơi bời chẳng lo làm việc. Điều này làm chị rất phiền lòng.

Không biết phải làm sao, chị gọi cho mẹ chồng than thở. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng sẽ lên tận nơi để dạy dỗ con trai:

hình ảnh

Tâm sự của người phụ nữ về mẹ chồng. Ảnh Vietnamnet

“Nhưng giờ gần Tết bận mẹ không thể lên được, mẹ khuyên em bán chung cư rồi mang tiền đi gửi tiết kiệm, về mẹ cho tiền xây nhà với cho 12 cây vàng, còn chồng em thì kệ, thích đi đâu đi, rồi còn bảo giới thiệu người khác cho em nữa.

Cuộc đời em thật may mắn khi có mẹ chồng tốt như vậy các chị ạ, chắc em cũng về quê sống với mẹ, 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống rồi nuôi con cái. Chứ em chẳng muốn sống 1 ngày nào với chồng em nữa, càng không muốn đi bước nữa. Các chị cho em lời động viên với nhé.”

hình ảnh

Tin nhắn mẹ chồng gửi con dâu. Ảnh Vietnamnet

Trong tin nhắn, người mẹ còn gợi ý làm mai người khác cho con dâu và hứa sẽ cho thêm vàng. Công nhận là người mẹ chồng quốc dân đây rồi, thương dâu hết mực mà tốt với dâu không chút tính toán. Người con dâu cũng tự thấy may mắn, chị quyết định sẽ về quê sống với mẹ chồng cho nhẹ nhàng đầu óc.

Hội chị em xuýt xoa không ngừng trước mức độ hào phóng và thương dâu của mẹ chồng. Đúng là được lòng nhà chồng thì chẳng sợ thiệt thòi:

– Xin vía mẹ chồng như vậy nha.

– Mẹ chồng đỉnh quá vậy? Chả bù cho mẹ chồng nhà mình gì hết. Mẹ chồng mình khó lắm, than thở là còn bị mắng cho.

– Nhà chồng chị còn anh em trai gì không cho mình xin một vé làm dâu đi.

– Mẹ chồng thương thì nói vậy thôi, đừng dại mà bán chung cư nha. Không ở thì cho thuê mỗi tháng có tiền mà nhà vẫn của mình. Còn giờ về quê ở với mẹ chồng cho khỏe.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Thanh niên

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà có mỗi mẹ chồng khác nhau và tính khí của từng người cũng chẳng ai giống ai. Bởi vậy mà con dâu biết điều hiểu chuyện chưa chắc được thương nhưng mẹ chồng tốt thì con dâu đỡ vất vả nhiều.

Người phụ nữ trong câu chuyện trên tuy chồng có xao nhãng chuyện làm ăn nhưng bù lại chị được mẹ chồng thương, nhà chồng kinh tế khá giả. Mỗi khi buồn chồng, chị sẽ được mẹ chồng an ủi không chỉ bằng tinh thần à còn vật chất. Điều này không phải ai cũng có được. Cũng vì lẽ vậy mà chị em phụ nữ khuyên nhau nếu được nhà chồng yêu thương thì đó mới là hạnh phúc trọn vẹn.

(Webtretho)