Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no

Nhật Cường là danh hài miền Nam nổi tiếng với hơn 30 năm làm nghệ thuật. Ngoài hài kịch, anh còn viết kịch bản, đạo diễn sân khấu…. Hết mình với các vai diễn nhưng anh lại chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.

Nhật Cường sinh năm 1965, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa. Anh là một nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam. Anh được khán giả yêu quý bởi gương mặt hiền lành và lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Trải qua những thăng trầm của nghề nghiệp, Nhật Cường đã gây dựng cho mình chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Ngoài ra, anh cũng viên mãn bên gia đình nhỏ ở t.uổi 57.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 1

Nhật Cường sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, cha mẹ sống bằng nghề buôn bán. Anh có sở thích nghệ thuật từ nhỏ và được gia đình ủng hộ cho đi học kịch.

Nhật Cường mê Charlie Chaplin và đã đăng ký lớp kịch câm ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa do đó anh có năng khiếu với môn kịch câm và nghệ thuật từ nhỏ.

Năm 1984, khi học xong trung học, anh thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vì muốn “nghề nghiệp của mình có nền tảng vững chắc về các kỹ năng biểu diễn trên sân khấu thì phải đi học một trường chuyên nghiệp nào đó”. Anh tốt nghiệp năm 1988 và bắt đầu đi diễn chính thức đến nay được hơn 30 năm.

Nhật Cường tham gia rất nhiều vở kịch lớn nhỏ như Ra giêng anh cưới em, Hắc Bạch công tử, Chuyện tầm phào, Nỗi oan Thị Mầu, Lôi Vũ… Số lượng phim anh góp mặt cũng đến hàng chục, tiêu biểu có Nước mắt học trò, Sắc đẹp và danh vọng, Thiên sứ lông bông, Cô Thắm về làng… Chưa dừng lại ở đó, Nhật Cường cũng thử sức với vai trò đạo diễn. Anh đứng sau thành công của nhiều series hài, liveshow và phim chiếu rạp.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 2

Trước khi thành công với nghệ thuật, Nhật Cường từng phải mưu sinh bằng công việc ở nghĩa trang. Cứ Tết đến, anh cùng bạn bè đi nhặt cỏ, quét vôi mộ rồi được trả công.

Cũng nhờ xuất thân cơ cực, anh tự nhủ bản thân phải quý trọng đồng tiền do mồ hôi, nước mắt của mình tạo ra. “Lúc kiếm được nhiều hay ít, tôi đều xác định tiết kiệm để bản thân về già không khổ. Tôi cũng phải cảm ơn ngày tháng khốn khó vì nhờ đó, có nhiều vốn sống để làm nghề diễn, viết kịch bản và đạo diễn”, anh đúc kết.

Cùng thời với Nhật Cường, không ít nghệ sĩ cũng thành công nhưng rơi vào nợ nần, phá sản vì bài bạc, ăn chơi. Riêng nam diễn viên sinh năm 1965 vẫn có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bên vợ và con trai.

Trước câu hỏi: “Trong thời gian hoàng kim ấy, làm sao anh vượt qua được cám dỗ?”. Nhật Cường tâm sự: “Môn gì tôi cũng thích chơi nhưng không có môn nào ghiền cả. Tôi biết những gì có hại, không tốt cho bản thân, tương lai. Tôi chỉ chơi với tính chất tham khảo để viết kịch bản nhằm phê phán, châm biếm”.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 3

Anh thú nhận bản thân kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng không ít. Tuy nhiên, từ khi có con trai vào năm 2002, anh đã thay đổi, tiết kiệm nhiều hơn.

Có sự nghiệp phát triển tại Việt Nam, tuy nhiên anh lại có khoảng thời gian chật vật trên đất Mỹ.

Cụ thể, trước đó vào tháng 8/2020, Nhật Cường từng sang Mỹ thăm vợ và con trai. Tuy nhiên anh bị mắc kẹt lại Mỹ vì dịch Covid-19. Sau 2 năm, Nhật Cường trở về Việt Nam vào tháng 3 vừa qua.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 4

Theo đó, trong một chương trình thực tế, danh hài Nhật Cường mới đây đã có dịp tâm sự về khoảng thời gian chật vật đầy khó khăn nơi xứ người.

Nhớ về khoảng thời gian ở nước ngoài, diễn viên Tỷ phú chăn vịt chia sẻ: “Lúc mới qua thì te tua lắm. Tôi qua đó vào tháng 8.2020 nhưng ở dưới tầng hầm với bà xã hết 6 tháng. Vì lúc đó cũng có dịch, tôi mới từ Việt Nam sang, bà xã thì đi làm nên hai vợ chồng tự cách ly để bà ngoại và con trai Nhật Thịnh ở trên lầu. Mỗi lần muốn ăn gì thì bà ngoại nấu rồi để ở cầu thang, tôi tự mở cửa ra lấy. Vừa tiêm vắc xin xong là tôi bay liên tục 12 tháng khắp nơi, vừa đi diễn, vừa quay quảng cáo, sẵn tiện đi chơi, thăm bạn bè”.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 5

Danh hài Nhật Cường còn tiết lộ thêm anh và bà xã luôn gọi nhau là bạn, đến khi có con vẫn giữ cách xưng hô ấy. Hơn nữa, các thành viên trong gia đình Nhật Cường luôn dành sự tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Đây cũng là bí quyết mà anh được cha truyền lại và vẫn hiệu nghiệm đến bây giờ: “Trong gia đình luôn nở nụ cười mà không có va chạm bởi vì mình phải biết tôn trọng vợ con thì mọi người sẽ tôn trọng ngược lại mình”.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 6

Cơ duyên gặp được bà xã hiện tại của danh hài Nhật Cường cũng rất tình cờ. Vào năm 2000, dì anh trở về từ Pháp và ngụ tại một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM). Vì thường xuyên đến thăm dì nên anh đã gặp được chị Phụng làm tại đó. Chưa từng thích nghệ sĩ nhưng chị Phụng ấn tượng vai diễn do Nhật Cường đóng trên tivi. Cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 7

“Bạn Phụng thường nhờ tôi mua vé xem hài, tôi cũng nhận tiền nhưng thực chất là lén giấu đi, chỉ kêu mấy đứa em quản lý đưa vé thôi. Đến khi quen bà xã thì tôi vẫn lấy tiền của bả. Tới lúc lấy nhau rồi, tôi mới trả toàn bộ số tiền đó. Thật ra hai đứa cũng “ăn cơm trước kẻng”, có con trai Nhật Thịnh thì mới trở thành vợ chồng. Nhưng mà trước khi đám cưới, vợ tôi đi xem 3-4 ông thầy thì đều nói không hợp t.uổi, đám cưới là sẽ chia tay. Nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới, tôi muốn lắm mà không được”, anh tâm sự.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 8

Thời gian vợ chồng đến với nhau cũng là lúc tên t.uổi Nhật Cường đạt đỉnh cao và được khán giả ái mộ. Để vợ tin tưởng, gửi gắm hạnh phúc sau này, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ về tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp và khán giả. Thậm chí, anh còn để vợ trải nghiệm cuộc sống của người nghệ sĩ trên sân khấu và cả trong cánh gà. “Từ đó tính tình vợ tôi thay đổi hẳn, không còn ghen tuông nữa vì mình đã ngửa bài với bà xã”, anh nói.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 9

Nhật Cường tâm sự lý do hai vợ chồng quyết định sống xa nhau là để chuẩn bị chu toàn cho môi trường sống, học tập và tương lai của con trai Nhật Thịnh. Còn anh ở lại Việt Nam tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. Đến tận bây giờ, danh hài Nhật Cường vẫn sống trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm người vợ. Mỗi ngày về nhà, anh thường ăn ngoài hoặc nấu mì gói khiến MC Quốc Thuận thảng thốt: “Trời, toàn đá cục, chẳng có gì nấu được ngoài hai quả trứng gà” khi “đột nhập” vào căn bếp. Tuy nhiên, anh chia sẻ khi việc học hành của Nhật Thịnh ổn định, chị Phụng sẽ về Việt Nam đoàn tụ cùng Nhật Cường sau ngần ấy năm “bay qua bay lại”.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 10

Anh cũng là một trong số ít sao Việt mạnh tay trong khoản chi tiền tặng quà khủng cho con khi nhóc tỳ vừa đỗ đại học. Bên cạnh món quà vật chất, Nhật Cường cũng nổi tiếng là ông bố tâm lý khi luôn đồng hành và ủng hộ con trên hành trình phát triển.

Nhật Cường: Gọi vợ là bạn, 20 năm chưa làm đám cưới, sang Mỹ ở tầng hầm, ăn mì gói để vợ con ấm no - Hình 11