Nụ cười của Pogba, “lần đầu” của Man Utd và những điểm nhấn trong ngày ra mắt ấn tượng của HLV Solskajer

HLV Solskjaer đã có màn ra mắt ấn tượng khi giúp Man Utd thắng đậm Cardiff tại vòng 18 giải Ngoại hạng Anh, đưa NHM “Quỷ đỏ” nhớ lại hình ảnh của một đội bóng chơi tấn công thời Sir Alex Ferguson.

Rashford tiếp đà thăng hoa

Hiệu ứng của Solskjaer ở Man Utd đã được thể hiện rất nhanh chóng khi Marcush Rashford ghi bàn mở tỷ số vào lưới Cardiff chỉ 3 phút sau khi bóng lăn.

Pha lập công này đã nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Rashford tại Man Utd trong mùa giải năm nay với 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, tham gia trực tiếp vào các bàn thắng của Man Utd nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong mùa 2018/19.

Marcus Rashford mở tỷ số cho Man Utd

Điểm trừ duy nhất của Rashford ở trận đấu này là tình huống để bóng chạm tay khá vô duyên khiến Man Utd phải chịu phạt đền, và Victor Camarasa đã ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà.

Cột mốc 100 của Martial

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Camarasa, các cầu thủ Man Utd đã vùng lên tấn công và ngay lập tức có bàn thắng tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn của Anthony Martial.

Bàn thắng của tiền đạo người Pháp đã đánh đấu nhiều cột mốc quan trọng ở mùa giải Martial trở thành một phần khó thay thế trong đội hình Man Utd.

Martial ghi bàn ở trận đấu thứ 100 cho Man Utd

Ở trận đấu thứ 100 cho Man Utd, Martial đã ghi bàn thứ 500 của giải đấu kể từ đầu mùa và xác lập thành tích tham gia trực tiếp vào 70 bàn thắng của Man Utd, thành tích tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào khác kể từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2016, bao gồm 45 bàn và 25 kiến tạo.

Man Utd đã biết chơi tấn công

Solskjaer đã có màn ra mắt ấn tượng ở cương vị HLV Man Utd và chiến thắng Cardiff là lần đầu tiên Man Utd ghi ít nhất 5 bàn trong một trận đấu tại giải Ngoại hạng, kể từ trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Man Utd, đó là trận hòa 5-5 trước West Brom.

Man Utd đã có lần đầu ghi 5 bàn trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng kể từ thời Sir Alex

Quan trọng hơn, các cầu thủ Man Utd đã cho thấy sự tự tin trong các tình huống cầm bóng phối hợp để ghi bàn, và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Tình huống đập nhả trước vòng cấm địa Cardiff để ghi bàn thắng của Martial chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Solskjaer giúp Pogba tìm lại nụ cười

Trước trận đấu với Cardiff, HLV Solskjaer tuyên bố không gặp vấn đề trong việc tìm tiếng nói chung với Paul Pogba và tự tin có thể sử dụng thành công cầu thủ người Pháp. Những gì diễn ra trên sân đã cho thấy, Solskjaer thực sự có thể khiến Pogba thi đấu với đẳng cấp cao nhất của anh.

Pogba đã có thể mỉm cười khi thi đấu cho Man Utd

Ở trận thắng Cardiff, Pogba đã có 114 lần chạm bóng với 100 đường chuyền đạt tỷ lệ thành công 84%, 2 lần tắc bóng, 2 lần thắng không chiến, 3 lần buộc đối thủ phạm lỗi, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn, và trực tiếp kiến tạo 2 bàn.

Nếu may mắn hơn, tiền vệ người Pháp đã có thể ghi bàn thắng riêng, nếu thủ môn Etheridge không có phản ứng xuất thần. Bên cạnh đó, hành động nhường quyền đá phạt đền cho Jesse Lingard cũng cho thấy sự thay đổi tích cực trong cách hành xử của Pogba.

Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu

1 trận thắng trước Cardiff không đủ để khẳng định tài năng của Ole Gunnar Solskjaer, nhưng rõ ràng NHM Man Utd có quyền hy vọng vào cựu danh thủ người Na Uy, và trận đấu gặp Tottenham vào tháng sau sẽ là liều thuốc thử thực sự cho tài năng của cựu Solskjaer.

Man Utd đã có chiến thắng đậm trước Cardiff

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Solskjaer đang tỏ ra thành công trong việc thổi làn gió mới vào cách chơi của Man Utd và tạo ra hiệu ứng tích cực trong phòng thay đồ sân Old Trafford, điều mà người tiền nhiệm Jose Mourinho chưa thể làm được tại Man Utd.

Tỷ số chung cuộc

Cardiff 1-5 Man Utd

Cầu thủ ghi bàn

Cardiff: Camarasa (38′ pen)

Man Utd: Rashford (3′), Herrera (29′), Martial (41′), Lingard (57′ pen, 90′)

Đội hình thi đấu

Cardiff: Etheridge, Bamba, Manga, Morrison, Cunningham, Arter, Gunnarsson (Ralls 82′), Camarasa, Murphy, Hoilett (Harris 73′), Paterson.

Man Utd: De Gea, Shaw, Lindelof, Jones, Young, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Rashford (Fred 79′), Martial (Pereira 87′).