Nữ phụ Duyên Kiếp: Bán nhà sang Nhật rửa bát thuê, quay về chăm mẹ bệnh, U40 vẫn lẻ bóng

Thời gian qua, Kim Huyền đang là cái tên nhận về vô số sự chú ý sau khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu. Được biết, đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với màn ảnh sau 5 năm du học tại Nhật Bản. Với Kim Huyền, Hạnh Phúc Máu sẽ là bước chạy đà nghiêm túc của cô để khai phá khả năng sáng tạo, lối diễn và giới hạn của chính mình. Từ tác phẩm này, cô hy vọng bản thân sẽ có bước tiến mới tốt hơn trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

 Kim Huyền trong Hạnh Phúc Máu. (Ảnh: Tư liệu phim)
Kim Huyền trong Hạnh Phúc Máu. (Ảnh: Tư liệu phim)

 Chị thủ vai Huê - một vị quản gia quán xuyến mọi việc trong nhà và luôn kề cận chăm sóc bà chủ Hà Phương (NSƯT Kim Xuân). (Ảnh: Tư liệu phim)
Chị thủ vai Huê – một vị quản gia quán xuyến mọi việc trong nhà và luôn kề cận chăm sóc bà chủ Hà Phương (NSƯT Kim Xuân). (Ảnh: Tư liệu phim)

Nói về lý do nhận lời góp mặt trong Hạnh Phúc Máu, Kim Huyền cho biết: “Có lẽ đây là một cơ duyên đối với tôi. Thời gian đó, tôi vừa từ Nhật về Việt Nam. Không những vậy, tôi còn thấy nhân vật trong bộ phim Hạnh phúc máu là vai diễn có màu sắc, tính cách mới lạ đối với tôi từ trước đến nay. Bên cạnh đó, đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Khi nhận lời, tôi không đặt nặng chuyện cát sê, tôi chỉ quan tâm vai diễn đó có phù hợp với mong muốn, công sức, sự đầu tư của tôi hay không”. 

 Chỉ diễn bằng ánh mắt, Kim Huyền đã dẫn dắt khán giả từ thấu hiểu thông điệp này đến nặng lòng xúc cảm khác. (Ảnh: Tư liệu phim) 
Chỉ diễn bằng ánh mắt, Kim Huyền đã dẫn dắt khán giả từ thấu hiểu thông điệp này đến nặng lòng xúc cảm khác. (Ảnh: Tư liệu phim) 

 Sau khi trở về Việt Nam, Kim Huyền từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những vai diễn chất lượng. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Sau khi trở về Việt Nam, Kim Huyền từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những vai diễn chất lượng. (Ảnh: FB Kim Huyền)

Ngày ấy, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà nở rộ thì Kim Huyền bất ngờ gác lại mọi thứ để sang xứ sở hoa anh đào du học. Từ một diễn viên được bao vây bởi hào quang, cô nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc văn hóa khi phải thích nghi với hoàn cảnh, môi trường. Tại đây, Kim Huyền học thêm ngôn ngữ mới và bắt đầu với công việc hướng dẫn viên du lịch. Để có thể trang trải cuộc sống, nữ diễn viên không ngại làm những công việc tay chân như thu ngân, rửa chén thuê, phục vụ,…

Nói về quyết định sang Nhật, cô từng chia sẻ với Zing: “Tôi không hối tiếc với những quyết định trọng đại của đời mình. Đúng, tôi đi và bị mất nhiều thứ. Tôi bị mất khán giả, biết bao vai diễn trong 5 năm. Tôi mất một số tiền mà mình tích lũy bao nhiêu năm qua. Thậm chí, tôi bán cả ngôi nhà ở TP.HCM. Bây giờ, tôi về và làm lại từ đầu. Bao nhiêu người nói tôi điên và khùng đấy nhưng tôi không hối hận!”

 Dù cuộc sống một mình bươn chải nơi xứ người khá vất vả, nhưng Kim Huyền chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi sang Nhật Bản. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Dù cuộc sống một mình bươn chải nơi xứ người khá vất vả, nhưng Kim Huyền chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi sang Nhật Bản. (Ảnh: FB Kim Huyền)

Kim Huyền tâm sự, cô từng đi rửa chén ở quán ăn suốt 5 tiếng đồng hồ. Thời điểm đó, trong lòng nữ diễn viên xuất hiện không ít cảm giác xúc động, cụ thể: “Lúc đó trong lòng tôi khó tả lắm, tôi nghĩ mình đang lựa chọn cuộc sống gì ở đây vậy. Tôi ở một sân khấu hoành tráng có khán giả, đồng nghiệp, giờ lại đứng trước một đống chén. Tôi nghĩ mình khóc nhưng lại không khóc được. Sau giờ làm tôi đi lang thang đến khuya, về đến nhà mới khóc”.

 “Khi bạn tôi xem tivi thấy có tôi, bạn gửi cho tôi mà tôi khóc quá trời” - Kim Huyền nhớ về khoảng thời gian ở Nhật. (Ảnh: FB Kim Huyền)
“Khi bạn tôi xem tivi thấy có tôi, bạn gửi cho tôi mà tôi khóc quá trời” – Kim Huyền nhớ về khoảng thời gian ở Nhật. (Ảnh: FB Kim Huyền)

Vừa làm vừa học đã vất vả, Kim Huyền còn gặp phải trường hợp phân biệt đối xử, ức hiếp khi cô còn làm thu ngân ở một siêu thị. Đối mặt với tình huống này, nữ diễn viên quyết định phản bác lại đồng nghiệp ở lần thứ ba, cô kể lại: “Tôi gặp trực tiếp sếp để nói, vì có những bạn trong công việc xem thường, làm tinh thần tôi mỏi mệt. May mắn là trường hợp đó chỉ có một vài người thôi. Dù vậy cũng có những người bạn Nhật cho tôi những năm tháng rất đẹp”. 

 Sau ba năm sống ở nơi xứ người, tính cách của Kim Huyền “nhu” hơn so với trước đây. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Sau ba năm sống ở nơi xứ người, tính cách của Kim Huyền “nhu” hơn so với trước đây. (Ảnh: FB Kim Huyền)

 Thời gian học tập, sinh sống ở Nhật là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ diễn viên Hạnh Phúc Máu. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Thời gian học tập, sinh sống ở Nhật là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ diễn viên Hạnh Phúc Máu. (Ảnh: FB Kim Huyền)

5 năm xa đất mẹ, nữ diễn viên quyết định quay trở về. Cô bộc bạch: “Mẹ bị đ.ộ.t q.u.ỵ hai lần trong thời gian tôi ở Nhật. Không muốn mình phải hối tiếc nên hiện tôi về Bình Thuận sống cùng mẹ. Tôi nghĩ mình có thể làm lại mọi thứ nhưng sẽ không thể có người mẹ thứ hai. Bây giờ, ngoài công việc, tôi ở nhà, nấu cơm, giặt giũ và chăm mẹ. Tôi trở thành một người nội trợ chuyên nghiệp!”

Sau khi quyết định trở lại Việt Nam, Kim Huyền may mắn nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, chương trình giải trí. Tuy tạm gác sự nghiệp khá lâu nhưng niềm đam mê với nghệ thuật trong cô vẫn còn rất lớn. Ở tuổi 40, cô vẫn đang lẻ bóng một mình dù đồng nghiệp cùng trang lứa đã lập gia đình, sinh con từ lâu. Ấy vậy mà, Kim Huyền vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đó là cuộc sống cô chọn, người đẹp có thể tự tìm niềm vui cho mình khi ở một mình.

 Với Kim Huyền, hạnh phúc đến từ nhiều điều khác nhau, không nhất thiết chỉ đến từ tình yêu. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Với Kim Huyền, hạnh phúc đến từ nhiều điều khác nhau, không nhất thiết chỉ đến từ tình yêu. (Ảnh: FB Kim Huyền)

 Nữ diễn viên vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Nữ diễn viên vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân. (Ảnh: FB Kim Huyền)

Kim Huyền là gương mặt quen thuộc của khán giả Việt Nam từ sân khấu kịch cho đến phim truyền hình. Không sở hữu lợi thế ngoại hình như bao nữ đồng nghiệp khác, song, bằng nét diễn xuất tự nhiên và duyên dáng đã giúp nữ diễn viên được đông đảo công chúng yêu mến. Những tác phẩm làm nên tên tuổi của Kim Huyền không thể không kể đến: Mùi Ngò Gai, Hương Phù Sa, Người Vợ Ma, Gia Đình Phép Thuật, Thiên Mệnh Anh Hùng Và Mỹ Nhân, Con Nhà Nghèo, Người Đàn Bà Uống Rượu, Duyên Kiếp,…

 Kim Huyền chính thức trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau 3 năm dài xa xứ. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Kim Huyền chính thức trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau 3 năm dài xa xứ. (Ảnh: FB Kim Huyền)

 Thời gian đầu, cô từng cảm thấy chông chênh vì vắng bóng quá lâu. (Ảnh: FB Kim Huyền)
Thời gian đầu, cô từng cảm thấy chông chênh vì vắng bóng quá lâu. (Ảnh: FB Kim Huyền)

Hy vọng Kim Huyền sớm lấy lại hào quang như trước và tỏa sáng rực rỡ với dự án truyền hình, điện ảnh trong tương lai!

Theo Yan.vn