Sao cứ làm em tổn thương rồi lại xin lỗi?

Anh Người con trai em có thể gọi tắt là Thế Giới… Người con trai trao cho em bao hạnh phúc và cũng bao niềm đ au… Người con trai em yêu và yêu rất nhiều…

Anh à! Hôm nay trời mưa, em lại viết những dòng này.. Lâu rồi em không viết và em cũng không biết phải viết cái gì? Chỉ muốn nói bây giờ cảm xúc của em hỗn độn lắm. Nhiều thứ đ è nặng lên em từ gia đình, bạn bè, học tập và cả anh..

Gần đây ta lạ quá anh nhỉ.. mình hay cãi nhau, giận nhau từ những chuyện nhỏ nhặt trở đi. Em mệt mỏi lắm anh à!! Anh không phải người con trai đầu tiên em yêu nhưng là người con trai em muốn ở bên, quan tâm, chăm sóc và là người em muốn ở bên anh suốt đời.

Nhưng phải làm sao khi em cứ cố gắng nhường nhịn, cố gắng làm mọi điều anh vui lòng thì anh lại càng phá nó ra. Hết lần này đến lần khác làm em tổ n th ương, mất lòng tin…

Hay tại vì em yêu anh quá nhiều đó là sai! Yêu anh, em làm mọi thứ vì anh, nhưng đã bao giờ anh hiểu tình cảm em dành cho anh như thế nào chưa? Hay cứ làm em tổn thương, đ au lòng rồi lại xin lỗi, rồi lại hứa hẹn và tha thứ? Em mệt lắm anh à! Em không muốn chịu đựng thêm nữa đâu. Em là con gái, em muốn được yêu thương và quan tâm… chứ không phải lúc nào cũng là người níu giữ và xin lỗi…

Em muốn giữ anh nhưng em biết giữ kiểu gì đây. Niềm tin nơi anh đã mất, tình yêu còn nhiều nhưng không có chỗ dựa vào! Không còn lí do, không còn cách nào để tìm ra nơi anh điều giữ em lại…

Liệu anh còn yêu em như lúc đầu không? Hay do em trẻ con hay suy nghĩ linh tinh, hay tại em không thể tin một ai nữa? Và liệu nơi trái tim đó còn em không, liệu em còn ở vị trí thứ nhất không? Những lúc em nhắn tin, gọi điện anh có thoải mái trả lời em không hay nhếch mép và bảo “Con này phiền thật đấy?” liệu có phải em khiến anh chán ngấy và mệt mỏi không? Hay do cách yêu và quan tâm của em sai? Dốt cuộc em phải làm sao?

Ngày anh đến anh nói “Anh sẽ yêu thương và quan tâm em suốt đời”… Vậy giờ anh thực hiện lời nó đó bằng cách hà nh h ạ và làm em đa u lòng như thế này sao?

Nguyễn Trang Ngọc Linh/Guu