Thiên đường ẩm thực Ninh Kiều – Cần Thơ hạ gục tín đồ ăn vặt chỉ trong vòng “vài nốt nhạc”

Bún mắm, hủ tiếu mì, bánh trứng nướng,… toàn là những món ăn vặt không hề xa lạ gì đối với tín đồ ẩm thực. Tuy nhiên, lí do nào khiến dân sành ăn lại phải tìm cho ra, thử cho bằng được chúng ở Ninh Kiều mới chịu thế nhỉ?

Khu ẩm thực giá rẻ với những món ăn vặt “gây nghiện” luôn có một sức hút mãnh liệt đối với du khách gần xa. Tới Cần Thơ, tín đồ ăn uống cần cũng cần phải “cảnh giác cao độ” nếu như không muốn “quên lối về” tại thiên đường ẩm thực Ninh Kiều. Dạo một vòng Ninh Kiều để “lên dây cót” tinh thần, chuẩn bị nguyên ngày “càn quét” những món ăn vặt xứ Tây Đô thôi nhé!

Bún mắm dì Ba

Không chỉ nằm ở địa thế thuận lợi khi đối diện với cổng trường đại học “đình đám” nhất xứ Tây Đô mà bún mắm dì Ba còn thực sự khiến cho các tín đồ ăn vặt mê mẩn bởi hương vị miễn chê cũng như giá cả thì cực kì phải chăng. Du nhập về Việt Nam từ những năm 70 của thế kỉ trước, nhưng sự tinh tế, khéo léo trong cách kết hợp hài hòa các nguyên liệu mà bún mắm dần trở thành “gương mặt quen thuộc” trên mọi “mặt trận” ăn vặt. Và đến với miền Tây Đô, ghé Cần Thơ, bạn nhất định phải thử tô bún mắm dì Ba, thử từng sợi bún mềm dai, nước lèo đậm đà, thịt heo, chả viên, chả miếng, da heo,…”danh bất hư truyền” ấy xem thế nào nhé.

Địa chỉ: 58 Mạc Thiên Tích, Ninh Kiều, Cần Thơ.


@foodycantho


@foodycantho


@thanhdifood


@mainhu318

Cơm cháy trứng

Đối với bất kì một tín đồ ăn vặt nào thì cơm cháy trứng đều là một gợi ý hay ho, một món ăn có sức hút khó cưỡng lại. Không đơn thuần là những phần cơm cháy giòn tan, thơm ngậy mà đặc biệt còn được “bonus” thêm vài trái trứng cút xinh xinh, bùi béo, xoài xanh thái sợi chua chua ngọt ngọt và cả rau thơm nữa. Chỉ 12.000 đồng một đĩa cơm cháy to “ngập mặt” lại đẹp mắt, cho bạn tha hồ “sống ảo”, nhâm nhi tới miếng cuối cùng thì thôi.

Địa chỉ: Quán bánh tráng cô Hưng – 30/16 Nguyễn Cư Trinh, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ.


@foodycantho


@nguyenv20


@myydn

Hủ tiếu mì

Chẳng phải là một món ăn xa lạ gì với dân sành ăn, cũng không hẳn phải tới tận Cần Thơ thì thực khách mới được thưởng thức hủ tiếu mì. Tuy nhiên, đã “đi lạc” vào thiên đường ăn vặt Ninh Kiều thì những tô hủ tiếu mì “thần thánh” ấy bỗng dưng lại có có sức hút lạ thường, thách thức bao tử của thực khách qua đường. Chỉ 20.000 đồng nhưng hủ tiếu mì Ninh Kiều lại cực thu hút thực khách với sợi mì hoành thánh vàng ươm, bắt mắt, điểm trên đó còn là trứng cút, xương giò và thịt nạc nhìn là thấy mê liền.

Địa chỉ:

– Hủ tiếu mì Hồng Phát: số 6 Đề Thám, phường An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ

– Hủ tiếu Minh: 72 Đề Thám, Ninh Kiều, Cần Thơ


@hughiedynamite


@bubufoodshow


@mightyinthemitten

Hải sản rán, nướng

Những gian hàng bán đồ ăn rán, nướng ở bất cứ đâu cũng luôn là góc “sống động” nhất trong một khu ẩm thực đông đúc. Và ở Ninh Kiều, thứ mà bạn chẳng nỡ làm ngơ mà bước qua không gì khác chính là hàng loạt những xe hải sản rán, nướng thơm nức mũi. Từng xiên bạch tuộc, tôm nõn cho tới chả cá viên, hải sản các loại,….tại đây đều có giá vô cùng “hạt dẻ” so với nhiều khu du lịch khác, đảm bảo đến các “sát thủ đường phố” như bạn cũng phải “chôn chân” trước những xe hàng để “bon chen” cho bằng no thì thôi.

Đặc biệt, nổi tiếng và “được lòng” nhiều thực khách nhất tại đây là món bạch tuộc nướng đậu bắp và mề gà đậu bắp xiên. Vì thế, nhớ “để dành” bụng để thưởng thức nha!

Địa chỉ: Khu ăn vặt đối diện nhà lồng chợ cổ Cần Thơ, khu vực 2, phường Tân An, quận Ninh Kiều


Ảnh: internet


Ảnh: internet


Ảnh: internet


Ảnh: internet

Nem nướng Thanh Vân

Đành rằng là nem nướng thì không phải chỉ riêng Cần Thơ mới có nhưng đặc biệt, ở Ninh Kiều lại có một địa điểm nổi tiếng với món bánh này được dân sành ăn “rỉ tai” nhau rất nhiều. Nhiều người còn nói vui rằng, đi đâu chứ đã tới Ninh Kiều là có không đói cũng phải ăn nem nướng Thanh Vân cho đã đời. Điều đặc khiến những chiếc nem nướng tại đây hấp dẫn hơn cả đó chính là có thêm tằm bì cắt nhuyễn cùng chả giò chay, phần nhân bánh làm từ khoai môn nên luôn có vị ngọt bùi tự nhiên, không lẫn đi đâu được. Món này thường được thực khách dùng không hoăc ăn kèm với bánh hỏi làm từ gạo non, siêu ngon và cực đáng thử đấy nhé.

Địa chỉ: 17 Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ


@dva.97


@mailovesbeauty


@yllasnav


@shuichi82

Kiên trì xem tới món cuối cùng thế này là xem chừng phải đi Cần Thơ một chuyến rồi đây. Bởi chỉ có tới Cần Thơ mới có thể “càn quét” được thiên đường Ninh Kiều “trứ danh” chứ, phải không nào?

http://www.yan.vn/travel/thien-duong-am-thuc-ninh-kieu-can-tho-ha-guc-tin-do-an-vat-chi-trong-vong-vai-not-nhac-176293.html