Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Thương Tín nói về Nhà thờ Tổ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh.

Theo đó, ông chưa bao giờ đặt chân đến đây. Khi được hỏi lý do, Thương Tín bộc bạch: “Tôi chưa đến Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bao giờ, tôi thấy nó kỳ kỳ. Tổ thì tổ chung hết mà bây giờ đến nhà đó giống như Hoài Linh là tổ. Thật sự nếu ai có điều kiện làm cho Tổ nghiệp mình đẹp đẽ thì cũng mừng thôi. Nhưng làm giống Hoài Linh không được, nó kiểu cá nhân quá. Tổ ở đây là thờ “Tổ ăn mày”, giống như nghệ sĩ cũng đi “ăn mày” của khán giả, khán giả đến xem và cho tiền mình”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên phim Ngũ quái Sài Gòn nói thêm nghe đâu “anh Bốn” tổ chức hầu đồng trong đó lên đến cả tỷ, chỉ có người giàu mới có nhu cầu. Ngoài ra, Thương Tín cũng bày tỏ quan điểm về việc kêu gọi quyên góp của giới nghệ sĩ: “Trong cuộc sống khó khăn kiếm tiền rất là khó, tự nhiên tiền đâu ào ào vô thì người ra có lòng tham liền. Đáng lý ra phải ăn vừa vừa thôi, chứ ăn quá lố bị lộ. Thật ra mà nói kín đáo ăn nhẹ thôi, chứ đừng ăn nhiều quá”.
Nghệ sĩ Thương Tín là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Sau 8 tháng được mạnh thường quân giúp đỡ, ông tiếp tục quay về cuộc sống cơ hàn, nhiều lúc phải nhịn đói vì không có tiền ăn cơm. Chia sẻ lý do hết tiền, nam diễn viên phim Biệt động Sài Gòn nói với Vietnamnet: “Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống”.

Trong quá khứ, Thương Tín từng là tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt. Ông đóng hàng chục bộ phim lớn nhỏ, phủ sóng từ Bắc vào Nam. Với lợi thế ngoại hình, diễn xuất, cộng thêm cái duyên làm nghệ thuật, không khó để nam diễn viên có được chỗ đứng. Thế nhưng, ánh hào quang đó không theo ông được lâu. Đến thời điểm hiện tại tất cả đã chỉ còn là miền ký ức xa xôi. Tính đến nay Thương Tín đã có 4 đời vợ, nhưng chỉ duy nhất người vợ đầu là có hôn thú với ông. Họ có chung một cậu con trai tên Thanh Tùng và ly hôn khi nhóc tỳ lên 5 tuổi.

Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh - Hình 2

Về sau Thương Tín tái hôn với một người phụ nữ khác. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô qua đời, nam diễn viên đi thêm bước nữa. Người ông yêu tên Hồng Nhung, kém đúng 12 tuổi và là con gái của bạn Thương Tín. Hồng Nhung làm ca sĩ vũ trường, xuất thân trong gia đình khá giả, có mẹ là Phó Giám đốc một đoàn hát ở TP.HCM. Khi biết con gái đem lòng yêu Thương Tín, ba Hồng Nhung đã ra sức ngăn cản. Ông nói: “Ba là bạn thân của nó. Ba biết nó không yêu ai thật lòng đâu, chỉ vui chơi vậy thôi, chơi xong rồi bỏ chứ không lấy ai đâu”.

Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh - Hình 3

Bất chấp sự cấm đoán, Hồng Nhung chấp nhận bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Hai người sống với nhau 11 năm trời nhưng không có hôn thú hay đám cưới. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng thì nào ngờ họ cuối cùng lại “tan đàn xẻ nghé” vì Thương Tín phát hiện được sự thật động trời. Hồng Nhung nhiều lần giấu ông phá thai, không muốn sinh con.

“Nghĩ lại mới thấy trước nay cô ấy không thích con nít. Nhiều khi mấy đứa cháu nhìn thấy cưng lắm nhưng cô ấy cũng chưa từng nựng nịu chúng. Vậy là tôi nói với cô ấy: ‘Anh nói thật với em, mình sống với nhau cứ vậy hoài, không có gì thay đổi thì chán lắm. Chỉ có đứa con mới có thể thay đổi không khí trong nhà. Anh gia hạn cho em một năm, nếu không có con thì chúng ta ‘giải tán quốc hội’ nha”, Thương Tín kể lại.

Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh - Hình 4

Nào ngờ, một lần tình cờ Thương Tín được người bác sĩ quen tiết lộ, Hồng Nhung đã phá thai 5-6 lần, nếu còn tiếp tục sẽ không thể có con được nữa. Thế rồi hết hạn 1 năm, nam diễn viên giữ đúng lời nói, dứt áo ra đi. Dù không có kết hôn nhưng sau chia tay Thương Tín vẫn chia một nửa tài sản cho Hồng Nhung.

Từ tiền Thương Tín cho, Hồng Nhung làm ăn rồi phất lên. Ngược lại, nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” thì sa đà vào ăn chơi nên kinh tế cạn kiệt. Thương Tín từng tiết lộ, về sau Hồng Nhung vẫn đôi lần đề nghị ông quay lại nhưng Thương Tín không chịu. Lý do bởi tình cảm đã nguội lạnh, hơn nữa ông còn tự ti khi bản thân giờ đây quá khó khăn.

Hồng Nhung cứ ở vậy, không đến với người mới vì nhận ra: “Không ai có thể đối xử tốt với em như anh và cả đời em cũng không thể kiếm được người nào hơn anh. Vả lại, em mang tiếng là vợ anh, nói ra là người ta mất hồn rồi”.

Ngậm ngùi chia xa người vợ thứ ba, Thương Tín lầm lũi một mình. Mãi về sau ông mới gặp Kim Chi. Cô nàng chỉ là người bình thường, ăn mặc lẫn ngoại hình không có gì nổi bật. Thời điểm họ có con, Kim Chi mới 27 tuổi, còn Thương Tín đã 58. Được biết Kim Chi vốn là người yêu của bạn thân Thương Tín. Chẳng may người yêu cô qua đời, Thương Tín đã ở bên động viên trong thời gian dài. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cuối cùng cả hai nảy sinh tình cảm và Kim Chi mang thai.

Thương Tín lộ quá khứ động trời với con gái của bạn, tuyên bố không bao giờ đến nhà thờ tổ Hoài Linh - Hình 6

Sự xuất hiện của cô con gái nhỏ khiến Thương Tín thay đổi nhiều. Ông quyết định quay trở lại màn ảnh cũng vì muốn kiếm tiền nuôi con. Trước khi dịch bệnh xảy ra, Kim Chi và con gái sống tại Phan Rang, Thương Tín thì ở Sài Gòn. Ông thường đi đi lại lại để thăm họ. Sau khi Thương Tín đột quỵ, dịch ập đến, vợ con đã lên ở cùng để tiện chăm sóc. Thế nhưng hiện tại hoàn cảnh của họ vô cùng khó khăn, Kim Chi từng ôm con bỏ đi, chỉ vừa quay về cách đây không lâu.

vietgiaitri