Trang Thanh Lan: Thời gian đầu sang Mỹ, tôi được bố Hùng Cường cho ở nhờ nhà

“Tôi nghe lời bố Hùng Cường nên cùng các con dọn về Cali và được bố cho ở nhờ khoảng hơn một tháng” – danh ca Trang Thanh Lan nói.

Danh ca Hương Lan và danh ca Trang Thanh Lan là hai ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại và có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Tại chương trình Nghệ thuật kim cổ, danh ca Hương Lan đã tâm sự về tình bạn này. Cô nói:

“Tôi và Trang Thanh Lan có mối quan hệ thân thiết và vô cùng khăng khít, với nhiều kỷ niệm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ, cùng đi hát tại Sài Gòn.

Trang Thanh Lan: Thời gian đầu sang Mỹ, tôi được bố Hùng Cường cho ở nhờ nhà - Ảnh 1.

Lần đầu tiên tôi và Trang Thanh Lan gặp nhau là năm 1969, khi đi show cho chú Duy Ngọc. Nhưng lúc đó cả hai đứa còn rất nhỏ, tôi cũng mới có 14 tuổi nên không nhớ được nhiều.

Sau này, tôi qua Pháp rồi sang Mỹ định cư trước, nhiều năm sau Trang Thanh Lan mới tới.

Thời điểm Trang Thanh Lan sang Mỹ định cư, tôi đang là ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Tôi thấy Trang Thanh Lan đang bỡ ngỡ trước cuộc sống mới, liền kéo em vào hoạt động cùng trong Thúy Nga“.

Trang Thanh Lan nghe vậy liền chia sẻ thêm về những kỷ niệm ngày đầu qua Mỹ: “Chính xác thì thời điểm đầu tiên, khi tôi cùng các con sang Mỹ định cư, danh ca Hùng Cường cho tôi ở nhờ nhà. Ban đầu, tôi sống tại một tiểu bang khác.

Trang Thanh Lan: Thời gian đầu sang Mỹ, tôi được bố Hùng Cường cho ở nhờ nhà - Ảnh 3.

Bố Hùng Cường biết được mới gọi điện bảo tôi: “Nếu con muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát thì phải về Cali, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Con cứ ở những tiểu bang khác ít người Việt thì chẳng ai biết mà mời con đi diễn”.

Tôi nghe lời bố Hùng Cường nên cùng các con dọn về Cali và được bố cho ở nhờ khoảng hơn một tháng.

Hương Lan khi ấy có một căn nhà cho người Mexico mướn. Họ vừa trả nhà thì Hương Lan gọi tôi về ở. Thế là tôi mướn căn nhà của Hương Lan để ở rồi đi hát, tích cóp tiền mua nhà riêng.

Hương Lan dẫn tôi đi chơi, lên tận Las Vegas. Tôi tới đó mà choáng ngợp, như kiểu lạc vào một thế giới khác, thần tiên mơ mộng, tràn ngập ánh sáng, đèn điện.

Trang Thanh Lan: Thời gian đầu sang Mỹ, tôi được bố Hùng Cường cho ở nhờ nhà - Ảnh 4.

Hương Lan còn chở tôi đi thi bằng lái rồi bảo: “Mày mà lấy được bằng lái, tao cúng ngay con heo”. Thế là Hương Lan phải cúng đến tận 3 con heo quay.

Tôi đi thi bằng lái hồi hộp lắm vì mới học được có 4 tiếng đã bị lôi tuốt ra trường lái để thi. Tôi run rẩy, mồ hôi tuôn xối xả.

Trước khi đi thi, em tôi có dặn đem theo một chiếc CD nhạc vì người chấm là một người Mexico mê ca sĩ Việt Nam lắm. Thế là sáng sớm tôi đã gõ cửa nhà bố Lê Bá Chư xin hai cái đĩa.

Tới trường lái, tôi vừa leo lên xe liền lôi hai đĩa ra tặng người chấm rồi vào thi. Ai nhìn tôi lái cũng nghĩ chắc chắn tôi rớt, ai ngờ tôi đậu, lại được hẳn 100 điểm”.