Vân Sơn ở Mỹ : Tôi chạy show liên tục 2 tuần, giờ mới ăn Tết

Mới đây, kênh Youtube của danh hài Vân Sơn đã đăng tải một clip quay cảnh anh ngồi trong vườn nhà tâm sự cùng khán giả.

Tôi chạy show liên tục, giờ mới ăn Tết
Chào mừng mọi người đến với góc vườn nhà tôi. Đây là nơi tôi cảm thấy thư giãn nhất trong nhà mình.

Vân Sơn: Tôi chạy show liên tục 2 tuần, giờ mới ăn Tết - Ảnh 1.

Mùa nào cũng vậy, từ xuân hạ tới thu đông tôi đều ra góc vườn này ngồi để hít thở không khí trong lành, thưởng thức hương vị hoa lá cành từ cây cỏ.

Tôi không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi thấy cây cỏ mùa nào cũng đẹp chứ không chỉ mùa xuân. Kể cả mùa đông lạnh giá, tôi vẫn thấy những thân cây khô có vẻ đẹp riêng của nó.

Bởi vậy, góc vườn này là nơi tôi thích nhất trong tôi nhà tôi đang sống. Ngày hôm nay, tôi càng vui hơn khi được trở về nhà sau hai tuần nghỉ lễ tết.

Thời điểm lễ tết, tôi và nhiều anh chị em đồng nghiệp đã đi show liên tục khắp các tiểu bang nước Mỹ.

Chúng tôi được thực hiện trách nhiệm của mình, đem tiếng cười, niềm vui đến cho khán giả khắp mọi nơi. Sau hai tuần chạy show liên tục, tới giờ tôi mới được trở về nhà để ngồi thư giãn tại góc vườn này.

Nói cách khác, đến giờ tôi mới thực sự được ăn Tết, được đón xuân, chứ hai tuần vừa rồi chạy show nhiều, chỉ chú tâm phục vụ khán giả, quên đi không khí Tết.

Tôi ngồi đây nghe tiếng chim hót, tận hưởng không khí trong lành mà lòng thư thái vô cùng.

Mọi người hãy lắng nghe đi, lúc nào trong vườn nhà tôi cũng có tiếng chim hót nên tôi thích ngồi đây lắm. Có lẽ, đến tầm tuổi này tôi mới thích ngồi nghe chim hót một mình.

Vân Sơn: Tôi chạy show liên tục 2 tuần, giờ mới ăn Tết - Ảnh 3.

Tôi ngồi đây mà suy nghĩ được rất nhiều thứ, nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ mình. Tôi thương từng cái cây trong vườn vì chúng đều do tự tay tôi trồng, bón phân, chăm sóc.

Tôi trồng cây xoài hơn chục năm, có những thời điểm không ra trái nhưng tôi không lỡ lòng nào chặt bỏ đi để trồng cây khác. Tôi vẫn thương yêu, chăm sóc, cưng nó như con tôi.

Đến một ngày, cây xoài lại sai trĩu quả, cho tôi nhiều trái ngọt. Từ đó, tôi nhận ra, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Đó là luật nhân quả, gieo hạt nào ăn trái đó. Cứ sống và yêu thương hết mình rồi có ngày sẽ nhận được thành quả.

Mọi người thấy đấy, mùa xuân năm nay tôi không cần ra chợ mua trái cây vì trái cây trong vườn nhà tôi mọc xum xuê, sai trĩu quả. Đằng sau tôi là nguyên một dàn quýt đầy trái, sau quýt là cam, bên cạnh là mãng cầu.

Năm nay tôi sung sướng lắm vì cây trái trong vườn nhà tôi ra quả đúng mùa, đúng thời điểm. Tôi không cần đi chợ, chỉ việc ra vườn cắt tỉa những trái đẹp để mang vào trưng bàn thờ, trưng Tết.

Ngày hôm nay, tôi ra vườn để thu hoạch trái cây vì tất cả anh chị em bà con họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều nhắn tin xin tôi nào là bơ, nào quýt, nào cam.

Thời tiết hôm nay cũng hết lạnh, trời bắt đầu có nhiều tia nắng ấm. Tại Cali lúc này, tiết trời đã đi qua mùa xuân và chuẩn bị bước vào mùa hè, nên nắng ấm áp, dễ chịu, không lạnh như bên Việt Nam. Tôi rất thích sinh hoạt ngoài trời như thế này.