Chồng có người thứ 3, đàn bà cứ bình thản đứng yên, cứ để anh ta tự chọn lấy nhân quả, đừng tự làm đau mình

Người thứ 3 chính là từ vô cùng ám ảnh với mọi phụ nữ, cũng chính là bản án tử hình cho cuộc hôn nhân mà họ dụng tâm hết sức nâng niu, trân trọng. Nhưng nhiều phụ nữ vào lúc đau đớn nhất này…

Người thứ 3 chính là từ vô cùng ám ảnh với mọi phụ nữ, cũng chính là bản án tử hình cho cuộc hôn nhân mà họ dụng tâm hết sức nâng niu, trân trọng. Nhưng nhiều phụ nữ vào lúc đau đớn nhất này thường mất đi bình tĩnh, họ ghen lồng ghen lộn, ừ thì bởi vì họ đa.u, nhưng họ vẫn lại ngốc quá. Họ vì bị ph.ản bội mà bùng lên cơn giận, họ làm mọi thứ để trút lên ả nhân tìn.h, để d.ằn vặt chồng, nhưng họ lại không biết càng làm thế chỉ càng khiến bản thân thêm khổ đa.u, cùng qu.ẫn.

Người thứ 3 xuất hiện, lỗi lớn chính ở người đàn ông

Thật ra, khi xảy ra chuyện ngoại tình, phản bội, người ta lập tức đổ mọi t.ội lỗi lên đầu người phụ nữ thứ 3, rằng ả ta lă.ng loàn, ả ta không có nhân tính, ả là kẻ c.ướp chồng người khác, cư.ớp cha người khác, phá hoại gia đình đang yên ấm, hạnh phúc của họ.

Người thứ 3 có lỗi thì không cần bàn c.ãi rồi, nhưng đổ di.ệt mọi tộ.i lỗi lên một mình họ thì chắc chắn không hề công bằng. Bởi đàn bà cư.ớp ai được trong khi người đàn ông đó không muốn?

Đàn ông mới chính là kẻ tội đồ to nhất ở đây. Đừng bao giờ biện minh, dung túng cho họ bằng những lí lẽ như “Đàn ông bản tính vốn trăng hoa”, “Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào mà cưỡng được”… Ơ thế hóa ra đàn bà mồi chài trước thì đàn ông được phép ngoại tình à? Thế vợ con gia đình anh ta để đâu, anh ta xem là gì?

Là các anh bất chấp nhân phẩm, bất chấp đạo đức mà buông thả, mà sa ngã, mà phản bội lại vợ con. Các anh vì ham muốn nhất thời, vì tha.m lam ích kỷ của bản thân, vì thèm thuồng của lạ mà ung dung tận hưởng kho.ái lạc trên sự hy sinh, tận tụy của vợ mình.

Đàn ông ngo.ại tình, vốn không có cửa biện minh. Nếu đàng hoàng thì họ sẽ không bao giờ hé cánh cửa nào cho người thứ 3 được phép bước vào. Chỉ cần ả ta có ý định mồ.i chài, dụ dỗ, đàn ông đứng đắn lập tức muốn chặn ngay, ban đầu từ chối mà cần thiết thì thẳng thừng phũ phàng hết mức có thể. Một câu “tôi đã có gia đình và tôi chỉ yêu vợ tôi” chắc là các anh sẽ nói được, chẳng qua là các anh có thích nói hay không mà thôi.

Đàn bà đừng tự làm đ.au mình, thứ không đáng thì không cần giữ

Sau cùng, khi cuộc đời đàn bà có người thứ 3 bước vào thì cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt. Hơn hết, mọi đàn bà trên đời nên lường sẵn một ngày chồng sẽ ngoại tình dù hiện tại có đang hạnh phúc cỡ nào. Đó không phải là bất an, là nghi ngờ chồng, đó là chuẩn bị kỹ lưỡng, là để sẵn đường lui cho mình.

Và khi điều ấy thật sự xảy ra, đừng làm gì khiến bản thân thêm thương tổn, đừng đả động gì đến người đàn ông tàn nhẫn, vô lương tâm, càng không buồn màng tới người đàn bà trơ trẽn, mất nết kia nữa. Hãy lặng lẽ, bình thản mà chuẩn bị thật tốt cho mình, cho con, lấy những thứ cần lấy, đòi những gì xứng đáng là của mình, của con rồi rời đi.

Đừng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể bắt đầu với một ai khác nữa. Hãy cảnh giác, sáng suốt hơn, nhưng đừng mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông, đừng nghĩ họ là một lũ bỉ ổi như nhau, đừng ném hết căm hờn vào kẻ thứ 3, đừng tự đánh mất an yên, đánh mất cơ hội xứng đáng của mình như thế. Thây kệ ả đi, thôi dằn vặt bản thân, ngừng oán thán, nhìn lại bản thân, nhìn lại mọi chuyện để biết mình đúng sai ở đâu.

Đừng giữ người đàn ông đã không là của mình, đã không còn xứng đáng. Tình yêu vốn mong manh mà cám dỗ thì bủa vây không ngừng… Vậy nên, nếu chẳng thể giữ, nếu biết đối phương chẳng còn tha thiết dù cho lòng mình vẫn không nguôi rạo rực, thì điều bạn nên làm vẫn chính là cứ đứng nhìn thôi, xây cho mình cái thành lũy kiêu hãnh để không một kẻ ngụy quân tử nào có thể xâm lược và chờ một người hùng thật xứng đáng. Người đó sẽ đến, nếu như bạn đi qua được đau thương của chính mình một cách an nhiên và bình thản…

Theo radiome.vn