Em đẻ được 20 ngày tưởng thoát Tết quê chồng mà anh bảo: Không về ai мổ ԍà, nấu cỗ

Năm nay cứ tưởng được thoát Tết quê chồng các chị ạ, thế mà chồng em vừa giục chuẩn bị đồ của các con để tuần sau về, đẻ cũng chẳng được tha nữa.

Em lấy chồng sớm nên 28 tuổi đã làm mẹ sề hai lứa, bé thứ hai giờ còn chưa đầy tháng. Thằng lớn đang đi mẫu giáo nhưng djch nên nghỉ từ đầu năm đến giờ.

Nhà chồng ở quê cách đây hơn 200 cây số. Bọn em mua chung cư trên này rồi nhưng anh là độc đinh nên chuyện lớn bé của bố mẹ dưới quê bọn em phải gánh vác tất.

Khiếp nhất là Tết quê chồng, nhà thì neo người làm. Mẹ anh bị tai nạn mấy năm nay, chân bị liệt không đi lại được chỉ ngồi xe lăn thôi. Em chồng thì còn đang sinh viên, nó lười chảy thây ra nên chẳng mó tay vào việc gì, cùng lắm là mua được bó hoa về cắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ việc dọn nhà, sắm Tết, gói bánh, mổ gà,… thậm chí có năm nhà chồng mổ lợn mà chưa nhờ được ai thì bố chồng em gọi cả con dâu ra hỗ trợ. Em thì sợ những cảnh đó lắm nên nhìn một lần hãi cả đời.

Bố mẹ chồng đông họ hàng, làng xóm, có cỗ là gọi nhau đến, bữa tất niên phải bày ít nhất 7-8 mâm ngồi chật ních. Hồi còn con gái Tết đến em chỉ biết ăn rồi váy vóc lượn đi chơi thôi, lấy chồng vào giờ mổ 10 con gà làm chục mâm cỗ cũng xong.

Đang djch mà em lại mới sinh được 20 ngày, mẹ đẻ lên chăm nhưng bà về lo Tết đằng ngoại rồi. Em đang hí hửng tưởng thoát Tết quê chồng. Vậy mà anh vừa đi làm về bảo:

“Có thưởng Tết rồi, chuẩn bị đồ tuần sau về quê”.

“Ơ, em tưởng năm nay nhà mình ăn Tết dưới này”.

“Tết không về với bố mẹ có gì ở đây mà ôm”.

“Nhưng đang djch thế, con còn bé quá sợ đi xe đường xa phức tạp”.

“Vậy cô định trốn à. Cô không về thì ai mổ gà, nấu cỗ?”.

Nghe chồng nói thế mà em ức quá. Hóa ra anh bắt vợ con về quê cũng chỉ là để có người nấu nướng, làm việc nhà phục vụ mọi người mấy ngày Tết thôi. Mới sinh xong ở trên này em vẫn dậy nấu cơm được nhưng việc nhẹ nhàng, nhà lại kín gió không vấn đề gì. Về dưới quê lúc nào cũng lồng lộng, rét căm căm, có hôm còn phải ngồi ngoài sân rửa chục mâm bát đỏ cả tay.

Hãi nhất là mấy ngày Tết quê chồng cứ phải bày mâm to mâm nhỏ mà đàn ông thì có giúp gì đâu. Anh nhậu với mọi người say quắc cần câu rồi lại bắt vợ hầu dọn dẹp sản phẩm, nghĩ đến đã thấy ớn rồi.

Chồng người chăm vợ đẻ bưng cháo tận giường, em đây thì ngược lại, chưa hết cữ còn yếu như cua lột vẫn bị chồng bắt về quê để phục vụ toàn những người to khỏe như voi ăn uống như thuồng luồng.

Trong lúc em đang ngồi đây ôm con than vãn thì chồng đã đặt xe xong rồi, giục sắp sẵn quần áo đi để mấy ngày tới có quên gì còn cho vào.

Nghĩ đến cảnh lích kích xách đồ đạc của hai con về quê rồi lại lếch thếch tha nhau lên mà em thấy nản quá. Chẳng lẽ mấy mẹ con lại ở lì đây không thèm về nữa rồi nhất thì bét vợ chồng choảng nhau một trận, thế là xong mấy ngày Tết nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(Webtretho)