ƯỚC NGUYỆN ĐẪM NƯỚC MẮT CỦA DU HỌC SINH NHẬT

Năm 2019 đã tới rồi nhỉ ?  Ở đây bao nhiêu thành viên là bấy nhiêu mơ ước cho 1 năm sắp tới. Người thì đang bên bển với bao bộn bề lo toan , người thì đang ở Việt Nam ngồi trên đống lửa chờ cục check, người thì đang tìm hiểu về con đường này, và còn cả những em hs cấp 2,3 cũng đang hóng từng ngày.

DU HỌC CÓ KHỔ LẮM KHÔNG ??

Đi du học chỉ đúng nghĩa là du học khi không phải lo lắng về kinh tế, không phải lo kinh tế gửi về, không phải lo tiền nhà tiền học năm sau, không phải lo senmon đại học. Du học chỉ là để học và trải nghiệm thôi thì mới đúng là màu hồng.

Kết quả hình ảnh cho du học sinh nhật bản

Còn đi học mà cắm đầu cắm cổ chạy 2,3 việc, dưới cái lạnh buốt da mà mồ hôi vẫn đổ được thì không gọi là hồng.
– Là những ngày mưa gió tuyết vẫn hùng hục đạp xe đi làm.
– Là những tối díu mắt vào vẫn cố dậy, khoác áo ấm ra bắt tàu đi làm đêm dưới cái lạnh thấu xương
– Là những ngày tàu là giường,ngủ khò khò qua cả ga.
– Là nhữg ngày về chân nhức, vai mỏi, lưng muốn gãy, đau phát khóc
– Là những buổi lên lớp gà gà gật gật chả biết mình đang học gì.
– Là ở cùng nhà nhưng có khi cả tháng mới gặp nhau 1 lần :))

Tớ 27t. Cái tuổi đã đủ trải qua bao nhiêu vất vả rồi mà giờ bước chân vào con đường này có đôi khi còn thấy oải. Mặc dù với mọi người là tớ tương đối an nhàn hơn với 1 công việc, chỉ cần lo đủ ăn đủ tiêu, đủ bớt ra đóng học năm tới và không cần gửi về nhà. Ấy vậy mà còn oải. Haiz
Nghĩ tới việc 10h đêm trời lạnh buốt, đạp cong đít đi làm, đứng chùn chân gù lưng 7,8 tiếNg đồng hồ rồi sáng về nghỉ đc 90p lại loạch xoạch đi học.

Hình ảnh có liên quan

Thật ra có đầy công việc nhàn hơn như quán, combini này nhưng t vẫn chọn làm bento :)) ở đó mấy bác ng Nhật vui tính lắm, tập nói chuyện cũg quen mồm, hay với đứa lười như tớ, thà đói tí nhưng mệt là nghỉ thì làm ở xưởng là lí tưởng làm quán làm com nghỉ khó lắm

Đó là công việc còn chưa kể ốm đau, thời tiết rồi lòng người. Bên này để kiếm được vài người bạn chân thành khó lắm ^^ nên nếu kiếm đc cố gắng trân trọng nha.

Hình ảnh có liên quan

Vậy nên thật ra theo ý kiến cá nhân của tớ thì độ tuổi đi du học đẹp nhất là 22t. Sau khi tốt nghiệp đh. Đủ thời gian để hưởng thụ quãng đời sinh viên, được ăn được chơi được trải nghiệm. Và cũng đủ trưởng thành để đối mặt với những sóng gió phía trước.
Du học vẫn là điều đáng mơ ước. Nhưng hãy chuẩn bị cho mình sức khoẻ và tâm lí thật tốt để bắt đầu con đường này. Con đường này nhiều chông gai nhưng mặt trời luôn toả sáng phía trước.??
Chúc cho mọi người 2018 nhiều thành công với những dự định sắp tới !!??

Nguồn : Quỳnh Đinh – Cộng đồng du học sinh Việt Nam